Cậu bé 4 tuổi bị bỏ rơi bên đường với giấy ly hôn của bố mẹ trong tay, phản ứng của người mẹ gây phẫn nộ cho mọi người.
Vào lúc 11 giờ trưa ngày 13/9, cảnh sát thành phố Cửu Giang, Giang Tây, Trung Quốc nhận được cuộc gọi từ một tài xế báo có một bé trai khoảng 4-5 tuổi đang gào khóc tại đồn bảo vệ bến xe cũ, không có người lớn bên cạnh. Ngay lập tức, cảnh sát đã đến hiện trường. Tại đây, họ thấy một bà lão bên cạnh cậu bé. Bà cho biết đã phát hiện cậu đứng bên đường lớn, không ai chăm sóc, nên đã đưa cậu đến trạm bảo vệ và gọi cảnh sát. Bà cũng thấy cậu có vẻ bị thương nên đã mua vài cái bong bóng để dỗ cậu. Đứa bé cầm trên tay giấy ly hôn của bố mẹ. Khi cảnh sát tiếp cận, họ phát hiện cậu còn cầm một bao ni lông chứa vài bộ đồ, thuốc chống viêm và hai tờ giấy.
Khi mở ra, cảnh sát phát hiện đó là giấy ly hôn của bố mẹ cậu bé. Dựa vào giấy tờ, họ tìm được bố mẹ cậu. Người mẹ từ chối nhận con, trong khi người bố không sống ở Cửu Giang. Cảnh sát đưa cậu bé đến gặp mẹ tại một cửa hàng gần khu Thạch Bát Giác. Khi thấy mẹ, cậu bé òa khóc, nhưng mẹ lại gay gắt bảo không cần con và yêu cầu cậu đi tìm bố. Cảnh sát rất bất ngờ trước phản ứng này. Cậu bé chỉ mới 4-5 tuổi, đứng bên đường đau lòng vì bị từ chối. Cuối cùng, cảnh sát phải đưa cậu về đồn để giải quyết. Tình huống thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong khi người mẹ vẫn cương quyết không nhận con.
Nhiều người thắc mắc về việc một đứa trẻ đáng yêu phải chịu cảnh như vậy, khi vợ chồng cãi nhau là chuyện của người lớn nhưng lại ảnh hưởng đến con nhỏ. Họ lo ngại về cách làm cha mẹ khi có những lời nói không cần con. Để bảo vệ đứa trẻ khỏi tổn thương, cảnh sát đã đưa em về đồn để điều tra thêm. Nguồn: Sina.



Source: https://afamily.vn/cau-be-4-tuoi-bi-bo-ben-duong-trong-tay-cam-giay-ly-hon-cua-bo-me-nhung-phan-ung-cua-nguoi-me-khien-ai-cung-phan-no-20180917154356801.chn